Tôi có thể đã trải qua một cuộc hôn nhân không thành công, nhưng tôi tự hào vì đã có được một người mẹ chồng tuyệt vời. Dù ly hôn, tôi vẫn tôn trọng bà. Ban đầu, tôi lo lắng về mẹ chồng vì nghe nhiều lời kể không tốt. Tuy nhiên, tôi nhận ra bà rất tâm lý. Mỗi khi tôi đau bụng kinh, bà đều xua tôi nghỉ ngơi và tự làm việc nhà. Ngay cả khi tôi buồn phiền vì chồng, bà cũng luôn quan tâm và chia sẻ. Một lần, bà phấn khởi khoe với tôi về cốc nguyệt san mới, cho thấy sự chăm sóc và thấu hiểu của bà.
Tôi rất cảm động khi thấy mẹ chồng, người tiết kiệm đến mức không muốn thay chiếc quần rách, lại chi vài trăm nghìn để mua cho tôi một cái cốc dùng trong kỳ kinh nguyệt. Tôi quý mẹ chồng và có mối quan hệ tốt đẹp với bà, gần như mẹ con ruột. Ngày trước tôi sợ mẹ chồng, nhưng giờ làm dâu tôi lại rất hạnh phúc. Chỉ khổ một điều là tôi có mẹ chồng tuyệt vời nhưng chồng cũ lại lăng nhăng, thường xuyên cặp với người khác và tiêu tiền vào người tình. Dù tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi mang thai được hai tháng, tôi biết chồng gặp lại người yêu cũ. Tôi đã nói nhẹ và nhờ mẹ chồng can thiệp nhưng không thành. Cuối cùng, áp lực và buồn bã khiến tôi sảy thai. Khi đi một đoạn, tôi mở túi và bất ngờ thấy một cọc tiền kèm lá thư từ mẹ chồng.
Sau cú sốc, tôi cảm thấy lãnh cảm và quyết định ly hôn. Người đầu tiên tôi tâm sự là mẹ chồng, và bà ủng hộ quyết định của tôi. Chồng cũ đã nhanh chóng ký đơn ly hôn khi tôi đưa ra. Sau khi ra tòa, tôi về nhà lấy một ít đồ và gặp mẹ chồng. Bà khóc và đưa cho tôi một túi nhỏ, dặn tôi mở khi về nhà. Trong túi là một cọc tiền và lá thư của bà. Tôi không ngờ bà lại tặng tôi món quà lớn như vậy và cảm thấy nợ bà. Tôi đang băn khoăn có nên gọi cho chồng cũ để nhờ anh ta trả lại cho mẹ chồng không.
Bình luận